Kết quả tìm kiếm cho "tiếng vó ngựa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 532
Những trải nghiệm từng khiến du khách phải bay nửa vòng trái đất, giờ có thể tìm thấy trong một chuyến đi Phú Quốc.
Những ngày hè, tiếng co, kho, cua, khua, ngua… đánh vần, tiếng đọc bài rộn rã vang lên từ các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Không chỉ truyền dạy chữ viết, những lớp học đặc biệt này còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng cụ bà người Mỹ - Nancy Lally vẫn sống một mình tự lo mọi sinh hoạt, bí quyết nằm ở 2 đức tính được rèn luyện từ thời trẻ.
Khi nhắc đến các ứng viên vô địch World Cup 2026, phần lớn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới những cái tên quen thuộc như Argentina, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha hay Anh.
World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/06 đến 20/07 (theo giờ Việt Nam), đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và kéo dài tới 104 trận đấu trên khắp Mỹ, Canada và Mexico. Với thể thức mới, giải đấu năm nay hứa hẹn mang đến một tháng hè bùng nổ với hàng loạt cuộc đối đầu đỉnh cao.
Ngày 9/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”, chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19 vừa khép lại trong niềm hân hoan của hàng vạn người dân và du khách, mở ra mùa du lịch hè 2026 ở Bắc Hà (Lào Cai). Sự kiện là một điểm nhấn của Festival mùa hè Bắc Hà 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên”.
Nằm cách trung tâm thành phố chừng 30km, ở độ sâu hơn 50m dưới lòng đất, hang động Béni Add có tuổi đời hàng triệu năm này là một trong những kỳ quan địa chất lớn nhất Bắc Phi.
Ẩn mình giữa mây ngàn cực Bắc, Phố Bảng trầm mặc, lặng lẽ như một miền ký ức cũ giữa lòng cao nguyên đá Đồng Văn. Những mái ngói âm dương phủ rêu, bức tường đất bạc màu, con dốc đá quanh co và nhịp sống chậm rãi khiến thời gian dường như trôi chậm lại. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ trầm mặc ấy từng là một khu phố sầm uất bậc nhất miền biên viễn phía Bắc với ngựa thồ, hàng hóa và âm thanh mua bán rộn ràng, vang vọng suốt những năm tháng phồn thịnh.
Khi mọi người chìm dần vào giấc ngủ, các tổ tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở xã Vĩnh Bình bắt đầu xuất quân tuần tra để giữ gìn bình yên cho người dân.
Giữa những công trình ngổn ngang cát, đá, có những người phụ nữ ngày ngày làm công việc vốn được xem là của đàn ông. Phía sau đôi tay chai sần, gò má sạm nắng ấy là chuỗi ngày lo toan.
'Hỡi cô thắt lưng bao xanh/ Có về làng Mái với anh thì về/ Làng Mái có lịch có lề/ Có sông tắm mát, có nghề làm tranh'. Làng Đông Hồ, còn gọi là làng Mái (nay thuộc phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), từ lâu đã được người dân gần xa biết đến với cái tên thân thuộc 'làng tranh Đông Hồ'.